Ghen tỵ với người vợ có chồng "cuồng con", sinh đôi gái và luôn chiều chuộng vợ như ngày đầu tiên.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là có một người chồng yêu thương, sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn và là một người cha tốt. Trong một nhóm dành cho các bà mẹ, một cô gái từ Thái Nguyên đã chia sẻ về chồng mình, người không phân biệt giới tính và luôn yêu thương các con, đặc biệt là hai cô công chúa của họ. Cô kể về một lần chồng đi uống rượu về, dù người đầy mùi rượu và thuốc lá, anh vẫn sẵn sàng lột bỏ quần áo và đeo khẩu trang để ôm ấp con gái bé nhỏ, khiến nhiều bà mẹ khác ngưỡng mộ.
Ba của bé thường bế con, nên bé rất quen hơi ba. Vì vậy, chồng em không thể đi lâu, đặc biệt là vào buổi tối. Dù anh ít đi chơi, nhưng cứ đến 9 giờ, khi em gọi và nghe tiếng con khóc, anh lập tức về ngay vì chỉ có ba mới giúp bé ngủ. Ma Thị Trang, cô vợ trẻ hạnh phúc, đã chia sẻ bức ảnh chồng bế con, đeo khẩu trang để tránh mùi thuốc lá và rượu. Bài viết nhận gần 5 nghìn lượt thích và nhiều lời khen cho chồng cô, người yêu vợ thương con và có trách nhiệm. Trang, sinh năm 1994, kết hôn năm 2013 với chồng hơn một tuổi. Hai vợ chồng đang kinh doanh dịch vụ làm tóc và móng tại Thái Nguyên.
Hiện tại, Trang và chồng đã có hai cô con gái xinh đẹp. Họ rất cưng chiều các bé, đặc biệt là con gái lớn luôn muốn ở gần bố, còn con gái nhỏ thì không rời bố. Trang cho biết chồng cô rất yêu con và thường chăm sóc, bế ẵm các bé. Dù con gái thứ hai còn nhỏ, nhưng bé đã quen hơi bố và chỉ ngủ khi có bố bên cạnh. Chồng Trang có kinh nghiệm chăm sóc trẻ từ khi còn nhỏ vì nhà có em gái kém 9 tuổi. Trang kể rằng khi sinh con đầu lòng, cô chưa biết bế thì chồng đã rất thành thạo. Dù có hai con gái, chồng cô không bao giờ phàn nàn, mà luôn động viên Trang. Trang thường lo lắng về giới tính của con, nhưng chồng cô luôn nói rằng trai hay gái đều tốt. Tuy nhiên, Trang vẫn hay lẩm bẩm thắc mắc về giới tính của con, khiến chồng đôi lúc phải gắt lên.
Chồng Trang nhẹ nhàng trách vợ suy nghĩ nhiều và khẳng định không quan trọng con gái hay trai. Sau khi bé gái thứ hai ra đời, Trang vẫn buồn và muốn sinh thêm con, trong khi chồng cô lại cho rằng hai con là đủ. Dù Trang hay lo lắng, chồng càng yêu thương và chăm sóc cô hơn sau khi sinh. Từ hồi yêu nhau, bạn bè đã ghen tị vì anh luôn chiều chuộng Trang. Kết hôn, anh vẫn quan tâm và thường mang quà trong các dịp lễ. Ngoài việc chăm sóc con, anh cũng giúp việc nhà và dành thời gian cho vợ. Dù bận rộn, anh luôn cố gắng đỡ đần Trang. Thỉnh thoảng, bạn bè anh trêu chọc về việc anh không dám đi chơi xa sau khi lấy vợ.
Trước những lời nói đó, chàng trai chỉ nghĩ rằng người chưa lập gia đình sẽ không hiểu. Đối với anh, việc chăm sóc vợ là điều bình thường, không cần phải khoe khoang hay xấu hổ. Trang không cần chồng kiếm nhiều tiền hay tặng quà xa xỉ, nhưng vẫn được chị em ngưỡng mộ vì hạnh phúc. Khi được hỏi bí quyết, Trang cho biết giữa hai vợ chồng không có chiêu trò gì, chỉ đơn giản là tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngày mới cưới, Trang hơi trẻ con và không thích chồng đi chơi, nhưng sau này cô đã hiểu và không cấm nữa. Nhờ vậy, chồng cô càng trân trọng cô hơn. Bên cạnh đó, Trang cũng may mắn khi có bố mẹ chồng yêu thương, coi cô như con ruột.
Hạnh phúc giản dị của Trang là điều nhiều phụ nữ mong ước.







Source: https://afamily.vn/ghen-ty-voi-co-vo-co-chong-cuong-con-sinh-hai-tap-con-gai-chong-chieu-hon-ngay-dau-20180317182955612.chn